Trích:
Anh Thư viết
Ý bac GEO la 2 bác ấy cũng ngồi nhà xem WC mọi người off như tôi sao?
Ý tôi là chỉ cần xem 1 bộ trang phục của bác ADAM thôi, nếu bác ấy đổi cho bác VIDINH thì chụp hình bác VD cho tôi mà.
|
@ Anh Thư: Đúng vậy, trong chùm ảnh mà bác PHM up lên, khi xem chị sẽ không thấy bóng dáng của cụ Tổng Trưởng và bác ADAM đâu. Mà Geo còn đồ rằng hai bác ấy bận gì đấy không ngồi nhà theo dõi cuộc ĐẠI LỄ HỘI này được nữa ấy chứ!
@ PHM: Cảm ơn bác nhiều về những bức ảnh kịp thời, trong khi những người khác chắc vẫn say sưa (hoặc đi ăn đêm, hoặc ngủ, hoặc chơi tả lả...)
@ Đại Lễ Hội NNN: Xin gửi đến mọi người một cây hoa, mọc nhiều bên Nga, và ở bên ta cũng có, mà chắc nhiều người sẽ nhận ra: BỒ CÔNG ANH. Trên Bà Nà, nếu để ý các bác cũng có thể gặp chúng. Đây là cây hoa bạn của Geo vừa chụp ở TP. Urbana, (USA) gửi về: Có điều lạ là buổi sáng, khi mặt trời hiện ra thì bạt ngàn hoa vàng xòe cánh, khoe sắc suốt một ngày trên thảm cỏ xanh, đẹp mê mẩn... Nhưng khi mặt trời lặn, tất cả chúng cụp cánh lại như đi ngủ vây, để sáng hôm sau lai thức dậy cùng mặt trời. Tập tính này trước đây Geo tôi không để ý, không biết các loài Bồ công anh khác ở Nga và ở VN có cùng tập tính như vậy không... Bác nào biết góp cho một ý...