View Single Post
  #16  
Cũ 05-02-2008, 00:12
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Hôm qua, 3/2/2007 cô đã xuất sắc hạ ngôi sao quần vợt Israen Shahar Peer với các tỉ số 6:1 và 6:1, góp phần đưa tuyển Nga vượt lên dẫn 2:1.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Shrapova trong trận khởi đầu tham gia đội tuyển quốc gia Nga

Khởi đầu trong tiếng la ó

Lược dịch từ lenta.ru

Mặc dù tháng tư tới Sharapova mới tròn 21 tuổi nhưng cô gái Nga này đã dành được hầu hết các danh hiệu cao quý của làng banh nỉ thế giới. Sau chiến thắng vang dội ở giải Australian Open mới đây, cô đang có cơ hội trong năm nay dành được danh hiệu trong ba giải đấu còn thiếu trong bộ sưu tập của mình: Roland-Garros, Thế vận hội và Fed Cup (Cúp Liên đoàn).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sharapova - cổ động viện nhiệt tình của đội tuyển tennis Nga


Từ lâu trưởng đoàn đội tuyển tennis Nga ông Shamil Tarpischev rất muốn có Sharapova trong thành phần của đội tuyển nhưng do nhiều lý do mà việc không thành. Dù sao, ông cũng đã thuyết phục được Sharapova đến dự khán trận chung kết Fed Cup diễn ra năm ngoái tại Matxcova và cô đã là cổ động viên nhiệt thành nhất của giải đấu này. Ngày 16 tháng 9 năm 2007, sau khi đội Nga lần thứ ba giành chiến thắng của giải đấu, Sharapova đã tuyên bố sẽ tham gia Fed Cup lần tiếp theo với tư cách là thành viên đội tuyển Nga. Cô cũng có giải thích là chưa bao từ chối tham gia đội tuyển quốc gia nhwung cô muốn chọn thời điểm khởi đầu khi mình sung sức nhất cả về sức khỏe và tâm lý.
Ngay sau chiến thắng ở Australian Open, cô đã bay đến Israel để cùng với Anna Chakvetadzhe, Dinara Safina, Elena Vesnina lập thành đội tuyển tennis Nga. Cũng dễ hiểu là tại sao báo chí dành nhiều giấy mực nhất cho nhà tân vô địch giải Australian Open này. Các nhà báo đã nắm được nhiều thông tin như việc cô thuê một căn hộ sang trọng ở khách sạn Daniel-Herslya trong khi các vận động viên khác thì chỉ ở các phòng thường, hoặc việc cô thuê hẳn dịch vụ của công ty vệ sĩ “Men in Black” – công ty chuyên thực hiện dịch vụ cho các VIP cỡ như Madonna chẳng hạn – để bảo vệ an ninh cho mình, rồi là việc riêng cô lại được bỏ các buổi tập của đội tuyển.
Thậm chí cô Shahar Peer, thủ lĩnh của đội tuyển tennis nữ Israel cũng không bỏ qua cơ hội công kích đội Nga. Cô tuyên bố với không khí căng thẳng kèn cựa nhau như trong đội tuyển nữ Nga thì chẳng thể nào hy vọng có chiến thắng trên sân được. Ông Shamil Tarpischev đã phải lên tiếng khuyên Shakhar Peer không nên chõ mũi vào chuyện người khác và bảo vệ cho Sharapova. Ông nói chỉ có 1 tuần kể từ khi chiến thắng ở giải Australia thì phong độ của Sharapova không thể kịp tụt xuống được ngay cả khi không tập luyện.
Nhân tiện nói về chuyện tập luyện: Đội tuyển Nga không có chỗ để mà tập. Đó là do những trận mưa và tuyết bất ngờ, thường không bao giờ có ở Israel vào tháng hai này, đã làm thay đổi hết lịch tập luyện. Sân ngoài trời thì không thể tập được. Sân trong nhà thì chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể tập cầu lông mà thôi.
Đội trưởng đội tuyển Nga mặc dù rất phàn nàn về tình hình chuẩn bị nhưng vẫn bày tỏ niềm tin chiến thắng của đội Nga. Ngay khi bốc thăm ông lại gây bất ngờ khi bố trí Safina, chứ không phải Chakvetadzhe như nhiều người vẫn tưởng, sẽ cùng với Sharapova tham gia các trận đánh đơn. Ông giải thích chuyện này là do Diana dễ thích nghi với những trận đánh trong các điều kiện thời tiết xấu hơn là Anna.
Thế là Safina phải đánh trận đầu tiên của vòng tứ kết với Shahar Peer. Ở set đầu tiên, cô em gái của Marat Safin đã chứng minh cho sự lựa chọn của ông Tarpishev: Cô đánh bay đối thủ với “tỷ số trắng”, nhưng sau đó lại lơi lỏng và để tuột mất chiến thắng. Peer là đấu thủ già dặn đã nhanh chóng đánh giá đúng điểm mạnh và điểm yếu, cũng như bản lĩnh của đối thủ và chiếm lại thế trận để rồi giành chiến thắng trong cả hai set còn lại.

Ngay sau đó là Sharapova ra sân để đánh với đối thủ là Sipora Opsiler, năm nay 34 tuổi, người đã từng thi đấu chuyên nghiệp trong làng banh nỉ khi Sharapova mới thi đấu các giải thiếu nhi. Kết quả trận đấu này không quá khó dự đoán trước nhưng không ai ngờ là trận đấu này lại là trận tai tiếng nhất trong năm trận đã đấu.
Trong set đầu tiên, Sharapova cũng dồn đối thủ vào góc sân và chiến thắng hệt như Safina. Sang set sau, khi cô đang dẫn với tỷ số 4-0 thì cô gái Israel thắng được 1 game khi cô cầm giao bóng. Game tiếp theo, thậm chí cô còn có điểm break-point và đã dường như đã giành được chiến thắng game này nhưng bà trọng tài Marianna Alvesh lại có ý kiến khác. Bà đã không công nhận là cú đánh bóng của cô Israel vào sân mà cho rằng bóng ra ngoài và tính điểm cho Sharapova.
Kể từ thời điểm này, trên khán đài đã xảy ra đúng là nổi loạn. Các cổ động viên hò hét, huýt sáo và la ó phản đối quyết định của trọng tài. Bad Alvesh đã phải nhờ Trưởng đoàn đội tuyển Israel can thiệp. Ông Oded Jakob đã miễn cưỡng yêu cầu cổ động viên trật tự lại nhưng rõ ràng là người ta cũng không tôn trọng gì đề nghị của ông. Cổ động viên la ó huýt sáo không chỉ khi Sharapova giao bóng mà cả trong lúc trân đấu đang diễn ra – điều này thì luật tuyệt đối cấm. Hơn nữa, nheieuf cổ động viên còn nhại những tiếng hô sở trường của Sharapova nữa. Thái độ đó của cổ động viên rõ ràng làm mọi người bất ngờ, kể cả Sharapova. Cô đầu tiên vẫn tỏ ra bình tĩnh và giành được chiến thắng ở game đen đủi ấy. Thế nhưng sau đó lại để thua 3 game liên tiếp và tỷ số set hai đã là 5:4. Sipora Opsiler tưởng như lại có cơ hội san bằng cách biệt nhưng nhà tân vô địch Australian Open đã lấy lại được bình tĩnh và không để cho đối thủ có cơ hội sau khi giành chiến thắng set hai với tỷ số 6:4.
Ngay sau trận đấu, ông Shamil Tarpishev, người cũng có uy tín trong làng quần vợt thế giới, đã ký khiếu nại để gửi lên LĐ quần vợt thế giới ITF. Chắc chắn là LĐ quần vợt Israel sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nào đó. Đồng thời ông Shamil Tarpishev cũng yêu cầu các nhà tổ chức có biện pháp kiềm chế các cổ động viên hơn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Phản ứng của Sharapova đối với những tiếng huýt sáo la ó


Ngay thi đấu thứ hai bắt đầu bằng trận đấu của Sharapova với Peer. Các cổ động viên lại bắt đầu la ó như hôm trước ngay từ game đầu tiên. Nhưng ngay lập tức ông trọng tài Paskal Marya đã cảnh báo là cô vận động viên Israel có thể bị trừ vài điểm nếu như các cổ động viên không chấm dứt la ó. Thậm chí ông còn gọi trưởng đoàn Oded Jakob đến và cảnh báo là có thể sẽ xử Peer thua kỹ thuật ngay. Lời cảnh báo có vẻ có hiệu lực: các cổ động viên chỉ còn la hét khi bóng chết.
Nhưng thực ra họ cũng chẳng còn lý do gì để la hét nữa: Sharapova đã chơi một trận thật hay và mặc dù Peer cũng cố tỏ ra là một tay vợt có hạng nhưng vẫn để thua hết game này đến game khác để rồi cuối cùng thúc thủ với tỷ số hai set đều là 6:1. Cô đã làm được những gì mà người hâm mộ tennis Nga mong đợi ở cô khi thấy cô tham gia đội tuyển: đó là cô đã đem về hai điểm cho đội trong trận tứ kết này. Có lẽ cách hành xử của cổ động viên Israel cũng đã có tác động tới Sharapova khiến cô nổi giận và trút hết bực tức vào đối thủ của mình.
Đội tuyển Nga đã vượt lên dẫn trước 2:1 và trận quyết định lại được giao vào tay cô Anna Chakvetadzhe. Ông Tarpishev đã thay người vào phút chót, chọn người có thứ hạng cao hơn Safina vào để thay cho cô. Thế nhưng trong 10 phút đầu tiên của trận đấu với Sipora Opsiler, Anna đã để thua 3 game liên tiếp, trong đó có 2 game cầm giao bóng. Tuy nhiên mười phút trên sân đã đủ để cô làm quen không chỉ với sân bóng mà cả với áp lực từ các cổ động viên. Cô nhanh chóng lật thế vờ và giành chiến thắng 6:4. Set sau, cô chỉ để cho đối thủ thắng 2 game. Các cô gái Nga đã giành được chiến thắng tứ kết và chỉ còn chờ xem đối thủ của mình là ai trong cặp tứ kết Đức – Mỹ. Vì thế chiến thắng 3 set trắng trong trận đánh đôi giữa cặp Safina và Veshnina với cặp Peer và Opsiler không có nhiều ý nghĩa nữa.
Ngoài ý nghĩa giành được quyền vào bán kết, trận đấu tứ kết này lại có ý nghĩa rất quan trọng với Sharapova để cô được tham gia Thế vận hội. Số là theo quy định thì chỉ những vận động viên tennis nào đã từng tham gia đội tuyển trong giải đấu Fed Cup mới được tham gia Thế vận hội. Giờ thì Sharapova đã có điều kiện đó rồi. Hy vọng là cô sẽ lại tỏa sáng ở Thế vận hội năm nay tại Bắc kinh.
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên:
hungmgmi (05-02-2008), Nina (05-02-2008)