Ðề tài: Stalingrad
View Single Post
  #6  
Cũ 04-02-2008, 11:32
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Giám đốc bảo tàng "Trận đánh Stalingrad", ông Boris Usik đã tháp tùng phó thủ tướng suốt chuyến đi thăm và kể về lịch sử xây dựng đài kỷ niệm.

Ông Medvedev thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên ông đến thăm đồi Mamaiev và chuyến tham quan nơi này "không thể nào không cảm thấy xúc động đến lặng người trong tâm khảm".

Ông Medvedev hỏi thăm về những gì có ở đây trước chiến tranh.

Một cựu chiến binh kể rằng ông sống ở thành phố trong thời gian này, và lúc đó đồi Mamaiev là một ngọn đồi lớn rất đẹp mọc đầy những hoa tuy líp và hoa lan chuông.

Phó thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga thông báo rằng đài kỷ niệm trận đánh Stalingrad trên đồi Mamaiev sẽ được chuyển giao cho Bộ Văn hóa Nga quản lý và được đưa vào danh sách các đài kỷ niệm liên bang.

"Chiến công của Stalingrad đã được ghi bằng chữ vàng trong lịch sử quốc gia Nga. Chúng có trách nhiệm làm tất cả để ký ức mãi mãi ở lại trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có trách nhiệm làm mọi điều để gìn giữ đài kỷ niệm này", - ông Medvedev nhấn mạnh.

Ông Medvedev nói rằng trong những ngày này thời tiết ở Volgagrad tuyệt đẹp: nắng, không gió và không lạnh lắm.

"Thời tiết không giống như 65 năm trước đây, hồi đó lạnh hơn nhiều, và khó khăn hơn nhiều, nhưng thời tiết đó đã giúp chúng ta và ngăn cản kẻ thù" – ông Medvedev nói.

Một cựu chiến binh kể rằng trong móng của đài kỷ niệm có một hộp chứa di chúc của người dân Stalingrad và các cựu chiến binh gửi các thế hệ tương lai. Bức di chúc này sẽ được đọc vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chiến thắng.

Ông Medvedev cùng với đoàn tùy tùng đi tới Đền thờ Vinh quang (Пантеон Славы), và cách đó không xa có gần 20 cựu chiến binh đã tham gia trận đánh Stalingrad đợi ông. Trong số đó có Petr Abramtsev, Vladimir Alekseev, Petr Alkhutov, Anton Bukin, ông Maksim Zagorulko, cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chiến tranh Xô – Nhật và trận đánh Stalingrad; ông Aleksandr Maklakov, chủ tịch Hội cựu chiến binh vùng Volgagrad; ông Aleksandr Chislov, Anh hùng Liên Xô, cựu chiến binh Stalingrad, phi công quân sự.

Cuộc giao lưu đã diễn ra trong không khí gợi nhớ đến những sự kiện 65 năm trước đây – trong lều vải dầu được bao quanh bằng lưới ngụy trang. Cùng đến giao lưu với các cựu chiến binh ở đây còn có Bộ trưởng Bộ Y tế và phát triển xã hội Tatiana Golikova, thống đốc vùng Volgagrad Nikolai Maksiuta, đại diện toàn quyền của tổng thống ở quân khu phía Nam Grigory Rapota.

"Chúng ta có trách nhiệm làm tất cả mọi điều để cho ký ức về trận đánh Stalingrad và Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại còn lại mãi mãi. Bởi vì nếu điều đó không xảy ra thì nhân dân Nga sẽ không còn tồn tại, và đất nước sẽ tan rã" – ông Medvedev phát biểu khi cùng nâng cốc 100 gr rượu vodka uống chúc sức khỏe các cựu chiến binh.

Kênh truyền hình NTV nhận xét rằng dịp kỷ niệm 65 năm trận đánh Stalingrad – trận đánh kéo dài 200 ngày đêm và đã lấy đi sinh mạng của trên 1 triệu 200 ngàn binh lính và sĩ quan Xô viết đã được tiến hành hết sức hoành tráng.


Trong thời gian duyệt binh, những chiếc xe tăng T-34 được trùng tu lại diễu hành qua thành phố. Hiện nay chỉ còn 2 chiếc xe tăng như thế đứng trước bệ kỷ niệm trận đánh Stalingrad. Các cựu chiến binh rất hứng thú theo dõi việc dàn dựng lại các sự kiện 65 năm trước do các thành viên nhiệt tình của các câu lạc bộ lịch sử tổ chức trên đồi Mamaiev.

Vào lúc 14:00 giờ Matxcơva cùng ngày, tất cả các đài phát thanh và kênh truyền hình vùng Volgagrad đều im tiếng – tất cả dành một phút tưởng niệm ký ức về những người bảo vệ Stalingrad đã ngã xuống.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 04-02-2008 thời gian gửi bài 11:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tykva (05-02-2008)