“Miền Nam đi trước, về sau”!
Mặc dù không rôm rả trò chơi như Hội ở miền Bắc, nhưng Hội Miền Nam năm nay cũng có nhiều bất ngờ. Đó là sự hiện diện của bác
Trung ND và “người iu” – người vừa từ “miền Nhớ” Crưm trở lại; của thành viên lần đầu ra mắt 3N,
chị Poltava với món Salat Nga thi công cầu kỳ, đẹp mắt;
chị Anh Thư (mà trước đó em cứ nghĩ là Anh Anh Thư đấy, hihi) với món quà nhiều tình cảm gửi ra Hội ọp ẹp Đà Nẵng … Rất tiếc là
chị Kim Hồng cùng với đệ tử xinh xắn đến, nhưng có việc lại vội đi ngay.
Bất ngờ khác làm mọi người “mắt tròn mắt dẹt” nhao nhao chúc mừng, ấy là sự xuất hiện trong hình dáng mới của
Kazanka. Văn Thánh 18-4 năm rồi, Kazanka thon thả làm phụ tá chị Chaika tạo ra lẵng hoa độc đáo, năm nay đã .. phình tròn với tin vui một “nhí 3N” sắp chào đời! Xin chúc “mẹ tròn con vuông”!
Không bất ngờ, nhưng mà tạo nên cảm động, là sự hiện diện của
bác Cả Micha. Suýt tí nữa mọi người phải “qua loa” với bác ấy để nghe tiếng thỏ thẻ: “Má hổng cho em đi”, hihi

. Bác Cả đã vượt khó tối đa, hoan hô!
Không bất ngờ, mà làm nên sự ấm cúng thân mật của Hội năm nay là các
bác Chaika, trên tay 1 lẵng hoa sang trọng rực rỡ, đến cùng một người bạn Nga xinh đẹp
Natali; là
bác Dùm, bác Lạc, bác Matador, Lá Vàng bay, và HM – thư ký không lương luôn bị dọa cắt, hic.
Đã xong mục “điểm danh” – là việc của Thư ký. Các phần còn lại, ví dụ hình ảnh sẽ là việc của phóng viên Chaika, Poltava; “báo cáo chính trị” của bác Cả (hoặc là của TK2), “buôn dưa lời nhiều” sẽ là việc của những người còn lại. Nghị quyết quan trọng nữa chứ .... các bác chờ đến ngày mai nhé!
