CÁC BẠN ƠI, CÁC BẠN NGHĨ SAO?
Tôi quay trở lại khi nhân dược 2 email từ BQT NNN
tôi chỉ có 1 lời với BQT các bạn nên xem lại mình di, bởi chúng tôi dến dây dể bày tỏ tấm lòng yêu liên xô cũ ,nơi tuổi trẻ của chúng tôi ở dó, có những chuyện tốt và không tốt xã hội nào cũng vậy mà, có thể nếu BQT không mạnh dạn dể những bài thật quá thì tôi nghĩ nơi dây không phải là nơi dể chúng ta gặp nhau. các bạn thử nghĩ di NNN hoạt dộng dược mấy năm rồi? và có dược bao nhiêu người gắn bó với NNN ? tôi hy vọng nơi dây không phải nơi dánh bóng hình ảnh hay với mục dích gì khác. tôi viết bài không phải không mất công , nhưng hồi trước dến giờ các bạn thấy có bao giờ lời lẽ quá dáng không? vậy sao có các bài vẫn bị xoá?
mong rằng BQT xem lại phục hồi các bài viết của tôi, có như thế chúng ta mới gắn bó với nhau lâu dược.
TRÂN TRỌNG
|