Sáng nay đi làm em đã nhận được thùng quà của bác htienkenzo gửi từ Phan Thiết ra tặng cho cuộc gặp mặt của chúng ta tại Đà Nẵng. Đây là đặc sản của Phan Thiết nơi bác htienkenzo đang làm việc. Cụ thể là gì, em xin được giữ bí mật đến phút chót.
Vì lý do bảo quản nên em phải mở ra. He he thèm rỏ rãi nhưng không dám đụng vào các bác ạ.
Trích:
|
htienkenzo viết
Hy vọng một chút quà mọn "gọi là" mang hương vị biển Phan Thiết sẽ góp vui 1 phần vào cuộc Họp mặt lần này! Các bác cứ xem như là em cũng đang tham gia nhé! Chúc cuộc Hội ngộ "thành công rực rỡ"!
|
Xin phép được thay mặt toàn thể anh em dự ọp ẹp tại Đà Nẵng, chân thành cảm ơn món quà của bác htienkenzo và tấm lòng của bác.