Thư ký em hôm qua đúng là .. mắt nhắm mắt mở

, quên kể đến
bác Cương - Hổ Sài Gòn khiêm nhường và giản dị.
Bác Mìchả xếp một chỗ ngồi đặc biệt cho bác Cuong, và dành một chỗ bên cạnh, "để lát nữa tiếp đón
Nữ Hổ Saigon" - bác Mì Chả tuyên bố.
Poltava ngồi bên cạnh HM, nhìn về phía bác Cuong, thì thào: "đấy là
Hổ già à?"
Qua loa với Siren, bác Mìchả chuyển thông tin cho cả bàn nghe và cười ngất: "có mấy mem mới Hanoi nhập hội, lại cứ hỏi bác Mì Chả đâu?!"
Vui thật!
Trích:
Cá Măng viết
Bác ơi, bác cho em hỏi tý. Cái này gọi là "nâng lên một tầm cao mới' trong dự định của bác Micha53 phải không ạ?
|
"Cái đó" không thuộc phần trách nhiệm của HM. Bác Cả đã phần công nhiệm vụ đúng như HM đã viết như trích dẫn dưới đây.
Trích:
Hoa May viết
[B]
Các phần còn lại, ví dụ hình ảnh sẽ là việc của phóng viên Chaika, Poltava; “báo cáo chính trị” của bác Cả (hoặc là của TK2), “buôn dưa lời nhiều” sẽ là việc của những người còn lại.

|