Xin chúc mừng NNN nhân dịp sinh nhật tròn 5 tuổi. Chúc cho NNN sẽ còn những lần kỉ niệm chẵn năm nhiều hơn nữa. Chúc cho tình cảm của các thành viên NNN đoàn kết, cùng xây dựng NNN phát triển, gìn giữ và phát triển những tình cảm mà chúng ta đã có với nước Nga - Liên xô.
Bữa tiệc mừng sinh nhật NNN hôm nay của QKHN, trước tiên là một chiếc bánh rất đẹp ( và rất ngon nữa, hì hì) do bác USY mua tới ( 5 ngọn nến tượng trưng cho 5 năm tuổi, tiếc là nó bị tắt lúc BZ chụp hình).
Tiếp theo là các món mang đậm hương vị Nga được mua từ bếp của đại sứ quán Nga trên đường La Thành.
Mỡ muối ( nhìn miếng mỡ mỏng, uốn cong thế này chính là do bàn tay khéo léo của bác Siren thái, còn bác Doia thì bày đĩa đấy ạ)
Bánh mỳ đen và cá vobla
Salat cá do mấy chị em QKTD tự trộn, nguyên liệu do bác hungmgmi trên đường offline mua mang đến.
Ngoài các món Nga đặc trưng thì hôm nay QKTD còn được thưởng thức thêm khá nhiều món ngon khác nữa.
Cuộc offline hôm nay, QKTD được đón bác Olt_Tiger và bác Anka thuộc QK Đà Nẵng, được nhận lẵng hoa rất đẹp và hoành tránh của bác Micha53. Xin cảm ơn tất cả các bác.
Trước sự thành công ngoài mong đợi của buổi offline ngày hôm nay, BZ xin chúc tất cả các bác tham gia cuộc offline 3 miền tại Đà Nẵng ngày 22/4 tới ( đúng sinh nhật cụ Lênin) thật vui vẻ, hoành tráng, ấm cúng.
Đến đây cháu xin hết ạ!