Trích:
chumeo_di_hia viết
Bác nào tìm mãi không ra thì đành đọc tạm trên máy tính vậy ^^
1.Và nơi đây bình minh yên tĩnh
2.Tên anh chưa có trong danh sách
|
Thế này là cũng đỡ cơn nghiện lên rồi bác ạ, cám ơn bác nhiều.
Nhân tiện em nhớ năm em học lớp 11-12 (1987-1988) có Hội chợ sách Nga trên Tràng Tiền, nhiều sách quá mà không có tiền, hồi đó toàn bộ sách được in ở Nga mang sang, gồm các bộ truyện Nga nổi tiếng, các tuyển tập về các danh họa trên thế giớ, nhịn cả ăn sáng để mua mà không mua được mấy. Em có người bạn mua được rất nhiều, chắc phải vài chục quyển nhưng hắn cũng không bán bao giờ. Chắc có ngày phải cướp thì mới được.