Nhà sàn năm ngoái đang sửa chữa. Tôi đã đặt ở khu nhà gần đó, ngồi ghế và bàn, có chỗ để "sân khấu". Các bác gái có thế "thướt tha" vô tư.
Chỗ rẽ phải xuống dốc là đúng nơi trên dốc có biển xi măng to: ngõ 68 đường Trung Hà, tiếp ngay sau nhà nghỉ "Hà Nội mùa thu" ấy các bác nhé, xuống dốc phi xe thẳng, kịch tường thì rẽ phải, lại có vẻ kịch một cái cổng to thì rẽ trái để vào (họ có biển chỉ dẫn).
Từ vườn hoa dưới chân cầu Long Biên chỉ độ 1-2 chục mét là rẽ luôn, cẩn thận không lại đi quá các bác nhé.