Trích:
Nong_dan_wto viết
Không chừng anh Gấu bán cho anh Vịt được 4 cái "tè ra tul" thì cũng bán cho anh Chệt đến 40 cái tương tự (!!!).
Cho đến khi anh Vịt đủ sức bơi ra cái ao to ở phía Đông thì ôi thôi, bao nhiêu Cát Dài với lại Cát Vàng đã về tay anh Chệt cả.
Sống cạnh thằng béo tham lam quả là mệt mỏi.
|
Đó là điều hiển nhiên thôi, nó lắm tiền mình làm sao mà đủ sức chạy theo nó. Mình mua vũ khí gì nó chẳng soi mói rùi bảo anh Nga cắt bớt chức năng. Điển hình là vụ nó không cho Nga bán S-300 PMU2 cho mình. Thành ra mình chỉ có loại S-300 PMU1. Còn gay nhất bây giờ là đến Gepard mình cũng bị giao hàng muộn mà trogn khi TS đang lâm nguy.