Trích:
Kiet-Anando viết
1) Hoa Răng sư tử (cái tên mới .. gây hoảng làm sao!  ) giống hoa đồng tiền nhà mình quá. Lá cũng hao hao giống. Bên đó cũng phổ biến cả món mắm nêm à bác Kiệt?
Hoa răng sư tử
Bà con nào có di du xuân những xứ nầy, chỉ mang theo "một lọ mắm nêm" là đủ sống cả tháng, còn rau răng sử tử mọc khắp các nơi, tạm gọi là loại rau dễ mọc không cần trồng, nhưng trong thị trường rất đắt, tương đương giá thịt Bò hão hạng.
Còn "Rể của răng sư tử" hơi đăng đắng, làm hoành thánh kiểu Bắc Kinh, rất tuyệt (đã hai thập niên, chưa có dịp ăn!). Người Việt ít ai thích vì không giống khẩu vị Việt Nam!
|
Geo ngó qua, thấy Răng Sư Tử của bác Kiệt-Anando hình như là cây Bồ Công Anh, rất phổ biến ở Âu, Mỹ và ở Việt Nam cũng có. Bồ Công Anh có hàng chục loại, loại ở VN gần với loại ở Trung Quốc hơn so với loại ở châu Âu. Nhưng ở VN Geo cũng từng gặp vài loài, đã post trong topic này những trang trước.
Bác KA chú ý, khi hoa tàn, nếu nó tạo thành một "quả kép" hình cầu, gồm rất nhiều chiếc dù lông kết lại, có thể bị gió cuốn đi dễ dàng... thì đó đúng là Bồ Công Anh.