Ðề tài: Chiều muộn
View Single Post
  #29  
Cũ 13-04-2010, 10:56
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Ru sao

Ngủ đi sao, đêm nay ngọt lắm
Ta xếp mây thật xốp, gió mơ màng
Đêm nay trăng thức ru sao ngủ
Ngủ đi nào, sao ngoan…

Vầng trán ơi dịu bớt lo toan
và tim ơi thôi đừng day dứt,
ta từng sống phút giây hạnh phúc,
ríu rít bên nhau những đêm hè.

Ngủ đi sao, mơ thấy nụ cười.
Hương thơm trăng làm chăn sao đắp
Ngàn vạn năm ánh sáng đâu có tắt
Như tình yêu nhấp nháy khắp bầu trời

Ngủ đi nào, sao ơi
để cỏ cây thổn thức
vòng tay trăng dịu dàng ôm ấp
đêm dịu dần
ngọn cỏ đẫm sương…

Ngủ đi nào, ngủ đi nhé…sao ơi…
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), Siren (05-01-2011)