Trích:
fresco viết
Ối!  Con này bắn dã man luôn. Dạo mùa xuân 79 ("... quân xâm lược bành trướng dã man đã dày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ...") mình lên thăm ông già ở Lương Sơn, Hòa Bình - khi ấy là cán bộ chỉ huy một đơn vị chủ lực đóng ở đó - được thử một loạt các thể loại vũ khí bộ binh. Ấn tượng nhất là chú AK cỡ đạn 5,45 ly. Dí súng vào thân cây xoan đoàng một phát: đầu vào nhỏ tý gần bằng cỡ đạn, nhưng khi ra nó phá một mảng phải bằng cái bát tộ lận!!!
|
Nhưng dùng loại AK-74 này hình như là tốn kém lắm đấy bác ạ,nó chỉ sử dụng loại đạn riêng,chứ không dùng chung đạn với loại súng khác,nên loại AK-47 vẫn còn hữu ích,ít ra là với những nước nghèo như VN mình.

GM được biết Kalashnikov còn cho ra đời nhiều thế hệ AK mới như AK-101,AK-103... nhưng có vẻ nó không phổ biến lắm phải không bác?
Đây là chú AK-74

Giới thiệu với bác vài tấm hình loại AK thế hệ mới mà GM xem trên Wikipedia
Loại AK-101

Loại AK-103