
08-04-2010, 16:27
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
|
|
Trích:
nqbinhdi viết
Chuyện này có khảo dị, tôi nghe kể từ hồi những năm mới có perestroika kia.
Mr. Gorbachov mới lên, quyết định rằng phải chấn chỉnh hàng ngũ các tiểu vương. Vì vậy ngài bèn gọi một số vị tới thi vấn đáp sát hạch trình độ.
Vào đầu tiên là F. từ Mỹ-Latin tới. Các câu hỏi được đưa ra là: 1) Ai là người lãnh đạo CM tháng Mười? 2) CM tháng Mười thành công vào năm nào? 3) Theo đồng chí thì có ma không?
Một loáng, thấy F. hớn hở bước ra gào toáng lên "Otlitrno!". Mr. D. nhà ta đang ra sức xem lại bài trước khi vào vấn đáp, thấy thế bèn hỏi "Này F., thằng hói có bớt ấy nó hỏi gì thế?". F. ghé tai thì thào rằng "Nói cả đầu bài thì dài lắm, hẵng cứ nhớ lấy đáp án thôi cho nhanh, nhé: 1) Lenin, 2) 1917, 3) Đảng bảo không, nhân dân bảo có, khoa học thì chưa xác định". Nói rồi nhảy chân sáo đi ra, phanh đĩa cũng không giữ lại kịp.
Đến lượt bác nhà ta vào. Câu hỏi đầu tiên: "Đ/c tên là gì?" (tên ta đọc méo cả mồm, khó bỏ mịa, hỉ). Cứ đúng đáp án in sẵn mà giã cho lành, nhá. M. G. mới giật nảy mình, nghĩ già rồi nên lẫn cẫn, bèn hỏi: "Đ/c bao nhiêu tuổi rồi?". Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, M. G. không kìm được giận dữ, quát: "Anh có điên không đấy?". Hay nhất là câu trả lời vẫn được nói một cách trơn tru và bình tĩnh!
|
Thật đáng buồn............
|