VTV cũng đã có phóng sự về các xưởng may "đen" tại Nga. Vừa rồi mấy tay phóng viên làm phóng sự này có vào chỗ tôi để làm phim và có kể lại cái sự khủng khiếp của các xưởng may đến đó. Phóng sự chiếu trên VTV chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Còn những gì nghe kể thì mới gọi là kinh khủng: chỗ làm việc, cuộc sống ăn ở của những người thợ, những lúc ốm đau, có người không may bị chết thì sẽ như thế nào v.v. Mà kể ra mấy phóng viên này cũng liều mạng mà may mắn, họ nói đến bây giờ về nước rồi vẫn còn run.
Cầu mong cho bạn của bạn sang đó làm tại một công ty đàng hoàng chứ đừng rơi vào các xưởng may đen thì tội nghiệp lắm!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
|