View Single Post
  #21  
Cũ 07-04-2010, 18:59
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Ối giời, mấy hôm nay bận mờ mắt, chẳng tham gia với bà con được. Tớ kể hầu bà con 1 chuyện tiếu lâm Nga rồi lại làm việc đây.
Vợ (đi công tác dài ngày) gọi điện về cho chồng hỏi thăm tình hình ở nhà: mẹ mình (anh chồng ở rể), con... rồi chợt nhớ ra:
- À anh ơi, con Miu-miu yêu quý của em thế nào rồi hả anh?
- Trèo lên mái nhà lộn cổ xuống, chết rồi!
Vợ tru tréo:
- Ới giời ơi, sao anh thô thế! Anh thừa biết em yêu quý con mèo của em thế nào rồi, thế mà anh gọn lỏn "chết rồi!". Anh không lịch sự hơn được à? Một người chồng tinh tế trong trường hợp này sẽ nói: "Em ạ, hôm qua là một ngày đẹp trời, con Miu-miu của em trèo lên mái nhà sưởi nắng. Nó đang lim dim khoan khoái thưởng thức những tia nắng ấm áp thì nghe thấy tiếng động lạ. Rồi nó..." - đại loại phải như thế để em còn chuẩn bị tâm lý dần dần cho khỏi bị sốc chứ! Anh rút kinh nghiệm đi nhá, thô thế ai mà chịu được!
- Ừ được rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm.
1 tuần sau vợ lại gọi điện về nhà. Câu đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của mẹ:
- Anh ơi, mẹ em thế nào rồi? Bà vẫn khỏe chứ?
- Em à, e-hèm...hôm qua là một ngày đẹp trời, gió mơn man nhè nhẹ thổi. Bà ra ban công sưởi nắng...

Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 07-04-2010 thời gian gửi bài 21:02 Lý do: nhầm dấu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
Anh Thư (19-06-2010), BelayaZima (07-04-2010), Geobic (18-04-2010), sad angel (30-08-2010), Thien Nga (26-11-2010)