Trích:
Old Tiger viết
Em đồng ý với bác, nhưng riêng vụ này em nghĩ do nhà báo thôi chứ bác Chủ tịch nhà em suốt ngày lăn lộn với Dự án này nên khó mà có thể "nói linh tinh" được ạ.
|
Rất cám ơn thông tin kịp thời và đáng tin cậy của bác OT. Các bác rất may mắn có được ông Chủ tịch sâu sát như thế.
Trích:
Old Tiger viết
Không phải ông Thái bác ạ. COMA chỗ em là COMA 25 giám đốc là Đỗ Văn Hùng. Còn TGĐ của COMA là ông Bùi Doãn Tạo.
|
Thế là bác Thái rời COMA rồi. Hồi bác ấy chuyển từ EC45-1 qua COMA, bọn em hay ghẹo bác ấy. Vì COMA trong tiếng Anh có nghĩa là HÔN MÊ.
Trích:
Old Tiger viết
Về thiết bị: Các thiết bị công nghệ chính đều được sản xuất tai các nước G7. Các thiết bị khác trong đó có các van rất tiếc là SX phần lớn tại TQ.
|
Em ngại van TQ lắm, thậm chí van Hàn Quốc cũng thế, bọn em không dùng van TQ nhưng vừa rồi phải thay cả ngàn cái van. Một số là hàng Củ Sâm, số khác mua từ châu Âu nhưng thân van được đúc bên Ấn Độ, Trung Quốc. Đem ra thí nghiệm độ bền ở nhiệt độ thấp, kết quả rất kém. Tốn kém bộn xiền vì ảnh hưởng đến sản lượng, thậm chí phải ngừng sản xuất trong một số trường hợp.
Trích:
Old Tiger viết
Ảnh dước đây là cuộc họp giao ban cuối tuần vừa rồi. He he, ít nhất là còn 3 vị lãnh đạo: Từ trái sang: Giám đốc chạy thử NM (người Pháp), Phó giám đốc công trường (người Nhật) và giám đốc công trường (người Mã).
|
Ông người Nhật trông mặt quen quen, có phải là Takeuchi từ JGC Yokohama không vậy bác OT.
Cám ơn bác nhé.