Gửi bạn no.1.
Thật ra thì tôi thấy bạn cũng chưa viết điều gì có thể gọi là đáng trách. Các bạn còn trẻ, quen viết theo phong cách xì-tin (viết sai tiếng Việt chuẩn, thích đùa) nên khi vào đây các bạn vẫn giữ thói quen ấy. Tôi thuộc lớp người đã ngoài 50, tôi hiểu hết những gì lớp trẻ viết và mặc dù nghe không khoái lỗ tai lắm (thú thực là thế!), nhưng tôi chịu được vì cho rằng điều đó không quan trọng. Nhưng cũng mong bạn (và các bạn trẻ khác nữa) lưu ý cho là diễn đàn này yêu cầu phải viết đúng tiếng Việt chuẩn, có thể đùa nhẹ nhàng, lịch sự và hãy nhớ rằng ở diễn đàn này có nhiều người đáng bậc tuổi cha chú các bạn và không dễ tính như tôi, vì thế khi viết cũng nên cẩn thận một chút. Chỉ có thế thôi.
Tôi khá dễ tính, nhưng cũng không dễ tính lắm đâu. Đôi khi có bạn trẻ nhờ dịch cả đoạn khá dài nhưng tôi vẫn nhiệt tình giúp vì bạn ấy "có nhời" tử tế, và có bạn chỉ hỏi 1 câu ngắn thôi nhưng nhờ cộc lốc trống không - tôi sẽ không trả lời những câu hỏi cộc lốc như thế. "Lời nói không mất tiền mua" - các cụ đã dạy thế rồi.
|