Trích:
hungson viết
Ở gần cty tui có cái cty của Nga tên Московское Шампанское nó xây dựng cũng hơn 10 năm rồi mà thấy vắng hoe , lèo tèo chỉ có vài công nhân con không khí nhà máy thì lạnh tanh . Cũng thấy bầy bán sẩn phẩm vài lần . Hình như mấy chú này rửa tiền hay sao ấy .
Mấy chai vodka bác Trung giới thiệu giá mềm thật . Giá đó thì uống vô tư rồi vì lần trước vào bar 17 ở ngay bến Bạch Đằng uống một chai Оbsailut hết hơn 600k lận . Không biết loại bác Trung giới thiệu uống ngon không nữa ?
|
Cái công ty Московское Шампанское ấy không phải là rửa ráy gì cả, cũng là quân ta với quân mình đầu tư thôi. Mấy năm trước cũng rầm rộ lắm. Nhưng đúng là không hiểu sao dạo này èo uột. Dạo trước thì còn được họ gửi mỗi năm 1 thùng uống Tết, 3 năm nay hết tiêu chuẩn rồi.
Về cái vodka Nemiroff thì bạn khỏi lo về chất lượng vì hiện chưa có hàng dỏm xuất hiện ở VN đâu. Giá cả tôi thông báo là giá bán của Cty nhập trực tiếp chứ không phải giá trong Siêu thị hay nhà hàng mà. Nhưng bác nhận xét cũng đúng là giá cả như thế là cũng có vấn đề vì tôi nhớ lại cái nhà máy bia Quảng Ngãi: khi bia Special bán 3k/chai thì không ai mua, nhưng tăng giá lên 5k/chai thì bán chạy, sản xuất theo không kịp. Mấy hôm đi hội chợ thấy chai rượu ngoại, chai nắp hộp xịn nhập từ Ukraine về bán 110k mà ít người mua. Gian hàng bên cạnh là chai nước bưởi ép chữa bách bệnh (từ nhức đầu, hôi nách đến hiếm muộn, ung thư) bán 70k người ta mua nườm nượp.
Vậy các bác muốn nhớ lại cảm giác "uống quên sầu" thì hãy mau chân nha. Có thể công ty sẽ nâng giá lên cho xứng đáng với danh hiệu Nemiroff đấy.