Trích:
Мужик viết
Em không đi du lịch, bác ạ. Chúng em cứ gọi tếu là "ra khơi" vậy thôi chứ toàn "đánh bắt trên cạn" cả.
Em xuống đó chiều 15/4. Ngày 16, 17 đọc лекции cả ngày. Tối 16,17 chắc rảnh. Nếu bác đi ọp thì sáng 18/4 em và bác cùng về HN đi. Hôm đó có xe cơ quan em mời bác đi cùng luôn, nếu không anh em ta cùng đi xe khách. Em chưa đi xe khách tuyến đó bao giờ nên cũng hơi lạ. Bác PM cho em xin số ĐT của bác nhé.
|
Đã PM rồi MU ạ!
Xe từ Quảng Ninh đi Hà Nội thì có mấy bến đến: Gia Lâm, Lương Yên, Giáp Bát, Hà Đông. Chuyến sớm từ Cẩm Phả về HN là 3h30, chuyến cuối -17g00. Ngoài ra cón khá nhiều xe khách đi từ Móng Cái về Hà Nội, chạy cả đêm. Quên, còn đến bến xe Mỹ Đình nữa - mình đi suốt đến bến này mà vẫn quên.

Rất cảm ơn MU về lời mời chân tình, tuy nhiên nếu về ọp được thì có lẽ mình về HN từ chiều 17/4, có một số việc gia đình ở trên ấy.