Trích:
htienkenzo viết
Thưa bác!
không biết Ban lãnh đạo nhà máy có ý định dựng 1 tác phẩm điêu khắc "khiêm tốn" đặt trong Hoa viên của nhà máy ở 1 vị trí trang trọng không vậy bác?
|
Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bác htienkenzo. Trước hết nói nhỏ với các bác: chúng em đã cho xây một chiếc miếu nhỏ trên đồi Cây Sấu để thắp hương cho Thổ công, Thổ địa, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại mặt trận Vạn Tường năm nào, các anh hùng liệt sỹ địa phương, những người đã khuất và những người không may bị tử nạn trên công trường xây dựng này.
Còn ngay giữa đỉnh đồi Cây Sấu chúng em đang xây dựng một tòa vọng cảnh 2 tầng. Ở đây kết hợp nhiều thứ, trên đỉnh sẽ đặt Camera và các phương tiện phục vụ công tác an ninh. Tằng thứ 2 là nơi dành cho khách tham quan quan NMLD, tầng một sẽ trưng bày các hình ảnh, phim, tư liệu... cũng tại nơi đây sẽ có một tác phẩm kiết trúc nhỏ như ý kiến của bác htienkenzo khắc ghi những người đã hy sinh cho công trình xây dựng NMLD.
Trích:
Мужик viết
Nếu là lần đầu thì e rằng hơi muộn vì nếu được làm sớm hơn thì biết đâu số người tử nạn trên công trường còn ít hơn và các sự cố kỹ thuật còn được giảm thiểu nhiều hơn nữa!
Лучше поздно, чем никогда!
|
Không hiểu lắm lời trách móc của lão MU: thế nào là muộn, thế nào là sớm? Thường thì người ta chỉ cúng khánh thành, cầu an cầu siêu khi nào nhà xây xong.
Là dân xây dựng nên chúng tôi ở đây cung "mê tín" như ai. Từ khi bắt đầu Dự án, trước mỗi một sự kiện: khởi công hạng mục gì đó, Tết nhất, hay các sự kiện lớn như bơm dầu thô đầu tiên, khởi động NM, ra dòng SP đầu tiên, xuất SP đầu tiên v.v. chúng tôi đều làm lễ tạ ơn Trời Đất.