Trích:
Old Tiger viết
Hôm nay chúng tôi tổ chức Lễ cầu an cho NMLD và cầu siêu cho những KS và CN bị tử nạn trong thời gian tham gia xây dựng NMLD Dung Quất.
|
Thưa bác!
Song song với Lễ Cầu an, Cầu siêu, không biết Ban lãnh đạo nhà máy có ý định dựng 1 tác phẩm điêu khắc "khiêm tốn" đặt trong Hoa viên của nhà máy ở 1 vị trí trang trọng không vậy bác?
Tôi nghĩ, dựng 1 tác phẩm điêu khắc để ghi nhớ, tưởng nhớ những công sức, những sự hy sinh và cả những mất mát( vô hình lẫn hữu hình) là điều không phải là thừa và quá tốn kém!
Đây chỉ là 1 ý kiến của riêng tôi, mang tính chất tham khảo. Mong các bác góp thêm ý kiến! Chân thành cảm ơn!