Ở đây toàn thơ của các bác lớn tuổi, cháu là 8X nhưng cũng xin phép được đóng góp
1,2 bài. Hồi trước cháu có chép thơ vào 1 quyển sổ nhưng đánh mất mất, giờ quên sạch, chỉ nhớ được vài bài.

Đây là bài thơ cháu làm hồi lớp 10. Hồi trước Thế Lữ làm thơ hình quả trám, cháu bắt chiếc làm thơ hình...cây thông:
Mưa!
Mưa về!
Trong đáy mắt.
Ướt đẫm hàng mi.
Những rung động qua đi,
Mang theo những cơn mưa đầu.
Còn đọng sương, trái tim mười sáu!
Nắng!
Nắng cười!
Gieo mắt trong.
Giọt nắng chơi vơi,
Bao ước mong tuổi hồng,
Lung linh như ngàn ánh nến,
Thắp niềm vui, trái tim mười bảy!
Mây!
Mây bồng!
Vương mái tóc.
Lang thang xuôi dòng,
Giữa sóng đời mênh mông.
Mây mưa mây nắng trắng trong,
In dấu chân, trái tim thiếu nữ!
Thơ 1 dấu:
" Nhìn trời buồn buồn lòng càng buồn,
Lao xao bên hiên mưa rơi tuôn.
Tiếng dế khóc với tiếng gió thốc,
Trên cao mây che, trăng soi suông"
1 bài khác
Em chỉ là lá cỏ
Em không là mặt trời,
Chói lòa và bỏng cháy.
Bên vầng mặt trời ấy,
Anh sẽ cháy mất thôi.
Em không là mặt trăng,
Lửng lơ và lạnh lẽo,
Như bị ai gọt đẽo,
Chỉ tròn được đôi lần.
Em cũng không là sao,
Hời hợt và chấp chới.
Ở tít mãi trên cao.
Làm sao anh với tới.
Em không là mây trời,
Bồng bềnh và dạt trôi.
Lang thang khắp mọi nơi,
Bay đi theo chiều gió.
Em chỉ là lá cỏ,
Yếu đuối và mong manh.
Đến bên anh bé nhỏ,
Với trái tim chân thành.
Từ bao đời cỏ xanh,
Vẫn vươn lên mạnh mẽ.
Như tình em trao anh,
Đến muôn đời vẫn thế."