Về họ tên thì biết nói thế nào -có thế nào thì ta chấp nhận thế ấy thôi. Ngay người Nga đôi khi còn lúng túng nữa là. Dạo tớ học đại học thì trong lớp có 1 cô có họ là Лысенко. Khi điểm danh hầu hết giáo viên đều đánh trọng âm vào chữ ы nên cô ta thường xuyên phải cải chính: "Họ của em trọng âm ở chữ e cơ!". Cá thầy cô thường chỉ nói: "A, thế à?", nhưng có 1 lần có ông giáo nhất định khăng khăng rằng trọng âm phải ở chữ ы mới đúng, và cô sv kia trả lời: "Em không biết. Em chỉ biết rằng họ của nhà em thì trọng âm phải trên chữ e!".
Tớ đi dạy học nhiều khi cũng gặp phải trường hợp tương tự. Có lần điểm danh ở lớp tại chức: "Phạm Quỳnh Hoa!". Một chú chừng ngoài 30 có bộ râu quai nón đứng dậy. Trong lớp có tiếng cười khúc khích (chắc vì nhiều thầy cô "bị" với anh này rồi). Tớ cáu, gằn giọng: "Tôi thấy là anh đang đùa không đúng lúc đấy!". Anh ta khẳng định tên anh ta là Phạm Quỳnh Hoa. Tớ giơ bản danh sách lớp do Phòng công tác sv cung cấp lên, chỉ vào chữ "nữ" ở cột giới tính: "Thế cái gì đây?". Anh ta nhăn nhó: "Đã bao nhiêu lần em phải xuống nói rồi, thế mà họ cứ quên. Họ cứ tự tiện ghi "nữ" vào đấy ạ!".
Hoặc có lần có cậu sv chính quy ở cột ngày tháng năm sinh chỉ ghi 4.1986 (trong khi những người khác thì đầy đủ). Tớ xuống chỗ cậu ta ngồi, hỏi: "Ngày sinh của cậu là ngày nào?" thì nó đáp: "Thưa thầy, không có ngày ạ, chỉ có tháng thôi ạ!". Tớ nói: "Phải có ngày chứ! Sinh con chỉ cần một lúc là xong, lâu nhất thì cũng không thể quá 1 ngày, tại sao lại không có ngày?". Nó đáp: "Không có thật ạ. Từ bé đến giờ mọi giấy tờ của em chỉ ghi thế thôi ạ". Tớ hỏi: "Đã bị rắc rối bao giờ chưa?". Nó đáp: "Nhiều lần rồi ạ". Tớ nói: "Thế thì ghi quách một ngày nào đó cho người ta khỏi vặn vẹo có hơn không?" thì nó bảo: "Nhưng mẹ em cũng chẳng nhớ là ngày nào ạ! Sợ ghi bừa lại sai". Hừ, đã không biết ngày nào mà lại còn sợ sai!
Thế đấy! Cho nên mấy cái vụ tên, họ thì khó bàn lắm. Trước đây có 1 cầu thủ của Tiệp Khắc có họ là "VLK" - không có nguyên âm! Thì đã sao nào? Cứ thế mà đọc thôi.
Tớ gặp nhiều họ tên hơi lạ rồi (Trần Phi Tới, Vương Đồng Tính, Nguyễn Gia Cầm, Dương Quyết Sinh v.v...) nên chỉ thấy hơi buồn cười chứ không ngạc nhiên (bọn sv trong lớp gọi thằng Dương Quyết Sinh là "Dê quyết đẻ").
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 04-04-2010 thời gian gửi bài 14:50
Lý do: nhầm dấu
|