View Single Post
  #5  
Cũ 04-04-2010, 08:47
Phạm Việt Hùng's Avatar
Phạm Việt Hùng Phạm Việt Hùng is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 56
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 59 lần trong 23 bài đăng
Default

Hic hic , em sinh năm 93 , đang cố gắng học nốt 2 năm chán chết ở cái trường cũ rồi đi nga học , không biết nên chọn giữa chính trị hay khoa học đây , có hôm trong giờ sử bàn về triến tranh thế giới thứ 2 tại máu lửa quá làm một bài diễn thuyết nên bây giờ thấy cũng có hứng với chính trị , nhưng mình thì yêu KHTN nhất là hóa và toán , vậy theo các bạn thì mình học ở nga không biết vừa học chính trị vừa nghiên cứu khoa học có được không nhỉ ( Hơi tham ) . . Sang Nga du học mục đích là để tìm hiểu cách chế tạo vũ khí , sau này giúp việt nam có được vinh quang như CCCP ngày trước
http://www.youtube.com/watch?v=l255g-H89Io
Xem đoạn clip này thấy mê quá , bây giờ kho sách cổ liên xô vô giá của em đều dán hình búa liềm cả , sau này hy vọng vũ khí em chế tạo ra cũng sẽ được vinh dự dán hình búa liềm , phải công nhận biểu tượng của đảng cộng sản đẹp thật , tự vẽ bàng bút mực rồi dán vào sách , em yêu sách của liên xô nhất . Chán mấy cái trường cấp 3 ở việt nam quá rồi , Bắt buộc phải học nghề mới cho thi tốt nghiệp , nghề gì không học bắt cả lớp đi học nghề may , có khổ tôi không cơ chứ , đàn ông thì làm sao may vá được , không biết còn chịu đựng bao lâu nữa đây .

Thay đổi nội dung bởi: Phạm Việt Hùng, 04-04-2010 thời gian gửi bài 09:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
voshka (04-04-2010)