Trích:
Hoa May viết
Tạm thời tình hình có vẻ thiếu phòng, vì bác MU; nhà Quốc vương Admin, thầy trò Siren, chị Usy và bạn ... đã xí 4 phòng đôi .. còn lại 6 phòng cho 22 người. Lại còn ai đó sẽ "ngủ rất xấu", cần riêng 1 phòng nữa chứ ..
|
Em xí được ở cùng "sếp" thôi chứ không phải nhất định hai thầy trò một phòng trong thời buổi "gạo khan củi hiếm" thế ạ  . Theo ý kiến em thì các bác cứ chia đều số người còn lại vào 7 phòng ạ - mỗi phòng đủ 3 miền B-T-N cho tăng tình đoàn kết chứ ai lại mỗi quân khu đóng một đại bản doanh thì cục bộ quá ạ
__________________
Giá trị của Hạnh phúc - tiền bạc phụ thuộc vào cách người ta có được nó
Thay đổi nội dung bởi: Raiva, 03-04-2010 thời gian gửi bài 11:52
|