Trích:
Милая_утка viết
Milaya không tin! Có một sinh viên năm nhất? Thế thì sẽ dạy và học thế nào? Kể ra ở ngoài bắc mà như thế thì cũng tốt nhỉ  Một trò mà có tận mấy thầy kèm cặp thì còn gì bằng  . Học bổng thì nhiều và sẽ chẳng phải cạnh tranh với ai để dành học bổng nữa  . Milaya mà là bạn ý thì cũng chẳng dại gì mà chuyển khoa. 
|
Đúng đấy Vịt con ạ! Khoa tiếng Nga, nơi cô KD đang làm việc, năm 1 chỉ có 1 em sinh viên nam duy nhất thôi. Em đó chuẩn bị ra Hà Nội để thi olimpiada tiếng Nga đấy. Đây có lẽ là trường hợp duy nhất, không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn thế giới: 1 sv duy nhất trong 1 khóa học! Đây là sự ưu ái đặc biệt mà hiệu trưởng trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế dành cho khoa tiếng Nga. Trường ĐH ngoại Ngữ đào tạo theo tín chỉ, nên tất cả các môn chung em sv đó học chung với sv các ngành khác. Còn các môn nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp tiếng Nga thì đương nhiên là em ấy được học 1 mình. Vì được học theo chế độ đặc biệt: 1 thầy với 1 trò, nên em ấy học rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Các thầy cô dạy em cũng quen với cảnh 1 thầy 1 trò rồi, nên cũng cảm thấy bình thường.(Lúc nào cũng lo trò ốm là cả thầy cả trò đều nghỉ học và dạy có lý do chính đáng!)