Trích:
Cartograph viết
Con này nhà bác Bí nuôi, của độc, mình "mắt chưa từng ngó". Hà nội đang mốt nuôi con này, kinh doanh rất lãi(hơn đứt món cho Nhật thuở trước- hồi những năm 80, có ông bố vợ, coi con chó Nhật sắp đẻ, còn quý hơn cả...chọn được chàng rể mới đi Liên xô về!). Giá một cặp giống giờ gần...trăm triệu, nuôi 4 tháng thì ...đẻ.
Đề nghị bác Bí bán cho vườn thú Hà Nội mấy con, giá vừa vừa, để em dẫn các cháu đi ...nghía một cái nhớ!
|
Thưa các bác, thế các bác chưa bao giờ ăn con bề bề (tức là con tôm tít) luộc ở Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn... và các bờ biển nghỉ mát miền Bắc sao các bác???? Luộc lên, chấm tương ớt, tốn bia tốn rượu phải biết nhớ.