Cảm ơn bác Thời Xa Vắng đã có những thông tin rất quan trọng.
Cảm ơn quan bác HDA. Em thấy cái cờ phướn cuối cùng như thế là ổn.
Giờ chúng ta cần bàn thêm mấy việc:
-Đoàn của chúng ta sẽ có khoảng 30 người ở khách sạn.
+ 13 chiến sĩ đoàn QKTĐ+ đi dứng đến ĐN với thời gian như sau:
Tàu SE3 hành trình 14 tiếng (có thể ọp ẹp phiên trù bị trên tàu thoải mái):
- Thời gian đi từ ga Hà Nội: 23 giờ ngày 21 /4/2010 (thứ 4) tức 08/3 Canh Dần (ngày đẹp).
- Thời gian đến ga Đà Nẵng : 13 giờ 03 phút ngày 22/4/2010 (thứ 5) tức 09/3 Canh Dần.
Về:
Tàu SE4 hành trình 14 tiếng rưỡi (có thể chia sẻ cảm xúc sau ọp ẹp trên tàu thoải mái):
- Thời gian đi từ Đà Nẵng: 14 giờ 02 phút ngày 25/4/2010 (Chủ nhật) tức 12/3/Canh Dần (ngày đẹp).
- Thời gian đến Hà Nội: 4 giờ 30 phút ngày 26/4/2010 (thứ 2) tức 13/3/Canh Dần.
+ Quốc Vương và Hoàng hậu đến ĐN tối 22.4;
+ Chị RIA + : đến Đà Nẵng tối 23.4,
+ Hoa May và bác Chaika đến Đà Nẵng tối 23.4.
Đề nghị các bác cung cấp thông tin giờ đến và đi cụ thể ạ.
Ngoài ra tất cả các bác ở mọi nơi cũng xin cho biết kế hoạch, giờ đến để QKĐN chúng em tiện việc đặt phòng khách sạn, và nếu điều kiện cho phép thì đưa đón các bác chu đáo ạ.
Và:
- Các bác tiếp tục đăng ký cặp ở cùng phòng ạ.
(@ Cụ Tổng trưởng! Nhà cháu rất muốn được ở cùng phòng với cụ để tâm sự và mong cụ dạy bảo đôi điều. Nhưng có vẻ như thế thì không trúng ý của cụ mất

!)
- Bàn xem cái ngày 23.4 chúng ta sẽ làm gì? Đi Huế? Lăng Cô? Mỹ Sơn? Hội An? Non Nước? Chơi tại Đà nẵng hay vào Dung Quất thăm NMLD của chúng em?
Mong nhận được nhiều ý kiến sôi nổi của các cụ, các bác!