Thật không hổ danh! Trả lời cứ mượt như nhung, nhưng xét kỹ thì chả giúp người hỏi hiểu thêm tí gì.
Tớ đã bị 1 thằng sv chính quy thông minh làm cho bực mình nhưng rồi tớ vẫn cho điểm khá mặc dù xem ra cu cậu khá lơ mơ. Hỏi: "Trục chính của động cơ đốt trong gọi là gì?". Đáp: "Thưa thầy, gọi là trục khuỷu ạ!". Hỏi: "Tại sao gọi là trục khuỷu?" - "Thưa thầy, tại vì nó ngoằn ngoèo khúc khuỷu ạ!" - "Tại sao nó phải ngoằn ngoèo khúc khuỷu thế?" - "Thưa thầy, thế thì nó mới làm việc được ạ!" - "Tại sao phải khúc khuỷu mới làm việc được?" (hy vọng là nó vẽ hình, nhưng nó không vẽ mà tỉnh queo đáp): "Thưa thầy, tại vì nếu thẳng thì không làm việc trong động cơ được ạ!" - "Tại sao thẳng thì không làm việc được?" - "Thưa thầy, tại vì trong động cơ thì chỉ có trục khuỷu mới làm việc được ạ!" - "Tại sao chỉ có trục khuỷu mới làm việc trong động cơ được?" - "Thưa thầy, tại vì trục thẳng không thể làm việc trong động cơ được ạ!" - "Tại sao trục thẳng không làm việc trong động cơ được?" - "Thưa thầy, tại vì chỉ có trục khuỷu mới làm việc trong động cơ được ạ!"...Tớ thở đánh "phù!" và nhìn nó. Nó nhìn lại: "Thầy hỏi tiếp đi ạ!". Tớ bảo: "Cậu làm tôi ngán đến tận cổ. Trả lời thế là được. 7 thì hơi non, nhưng thôi, 7. Thêm câu nữa nhé? Đúng thì lên 8, sai thì 6. Thế nào?". Nó đáp: "Ôi, em cám ơn thầy, em ra thôi ạ!". TỚ cho 7. Nó nói: "Em cứ đinh ninh là hôm nay may thì được 5 thôi, nào ngờ may quá là may, trúng tủ thầy ạ!" (tớ rất dân chủ: quay cóp bị bắt quả tang - 1 điểm, nhưng sau khi đã cho điểm thì có thể thú nhận, tớ không sửa điểm).
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 30-03-2010 thời gian gửi bài 22:07
Lý do: gõ nhầm
|