Kính chào cả nhà!
Hôm nay em và Anka đã đi đặt khách sạn. Nhờ Anka có tay trong nên đã tìm được một nơi rất tốt với giá vừa phải. Địa điểm ngay gần cầu sông Hàn, đối diện với khách sạn Bạch Đằng đang bị phá đi để xây lại. View và không gian khỏi chê luôn. Khách sạn mới tinh, đẹp và sang trọng. Giá đặc biệt ưu đãi chỉ 360.000 1 phòng đôi (bao gồm cả ăn sáng). Nếu muốn đặt thêm giường phụ thì chỉ thêm 100.000 1 ngày.
Ngoài ra họ nếu mình muốn mượn phòng hội thảo để tổ chức ăn tối và hoạt động giao lưu, karaoke... thì họ chỉ tính tiền xuất ăn (khoảng 100.000/xuất) tiền thuê phòng và dàn âm thanh (họ thường lấy 2 triệu) họ miễn phí luôn.
Tạm thời bọn em đã đặt 10 phòng. Nhưng cần các bác thông báo cụ thể hơn 1 chút những điểm sau:
- Những bác nào cần phòng đôi (nêu rõ phòng 1 giường đôi hay 2 giường riêng thì càng tốt)
- Những bác nào chưa có đôi có cặp và chấp nhận ở chung (với người cùng giới) thì cũng báo cho em biết. Để thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, hơn nữa lại giảm bớt chi phí thì có thể lấy 1 số phòng 3.
- Em đã đặt phòng 2 ngày 22 và 23 tháng 4. Nhưng hình như đội SG có mấy chị em 23 mới ra phải không ạ? Vậy nếu có bác nào không ở ngày 22 thì báo cho em biết. Còn ngày 23 chắc là đông đủ cả phải không ạ?
Theo bác Hổ thống kê thì chúng ta hiện có 20 mem từ miền Bắc, 6 mem của miền Nam, 4 mem từ Huế và Qtri. Vậy là 30 người sẽ ở khách sạn. Nếu có bác nào không định ở cùng đoàn thì cũng xin cho em biết nhé.
__________________
Этот мир не от солнца такой золотой
|