View Single Post
  #38  
Cũ 29-03-2010, 14:20
xeđạp's Avatar
xeđạp xeđạp is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 162
Cảm ơn: 92
Được cảm ơn 114 lần trong 63 bài đăng
Default

Trích:
hanoi viết Xem bài viết
Chuyện đánh nhau có thể xảy ra ở bất kỳ thế hệ nào, nhưng điều bất thường nhất là đám trẻ xung quanh ngồi tỉnh bơ, vô cảm đến vô lý và còn thích thú quay phim khi xem bạn mình làm nhục người khác.

Cách đây nhiều năm bao nhiêu nhà giáo có tâm huyết đã từng lên tiếng cảnh tỉnh về GD VN. Người lớn ai cũng biết, ai cũng nghe, ai cũng thấy, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục nói dối, cả xã hội toàn người lớn nói dối thì trẻ hành xử như vậy cũng không có gì lạ.
Hoàn toàn có lý, ngày xưa hồi học cấp 1-2, em cũng từng đâm vào tay bạn học bằng 1 cây dùi sắt. Con cô giáo chủ nhiệm của em thì bị 1 bạn cùng trường bắn súng cao su vào mắt ( bị hỏng một mắt ), tất cả những chuyện đánh nhau cũng có nhưng hoàn toàn là cá biệt & ai cũng phải dấu diếm vì biết rằng sẽ bị kỷ luật nếu nhà trường hoặc giáo viên biết được. Còn thế hệ học sinh ngày nay nó chịu ảnh hưởng của ai, của cái gì mà chúng nó vô cảm & thờ ơ với cái xấu đến vậy. Xã hội sau này là của những đứa trẻ như thế này đây sao ? Mạng sống, nhân cách của con người sao bị coi rẻ rúng quá vậy ? Con người sao có thể dễ dàng dẫm đạp, chen lấn , xô đẩy nhau để dành 1 chút hơn ( mà chưa chắc đã là hơn ) về mình đến vậy ?
Trả lời kèm theo trích dẫn