Trích:
vidinhdhkt viết
Kính Bác Huonghongvang.
Chết thật, dạo em còn bé thì ông ấy họ Từ cơ mà! Chết chết, em không để ý cập nhật, cứ chúi mũi vào máy xúc với máy ủi, đến nỗi ông ấy đổi họ từ đời nào rồi cũng chẳng biết! May có bác thông báo cho chứ không thì bưu điện họ trả thư lại cho em mất (chả là em đang định viết thư cho ông ấy đây mà!). Thế ông Lý Ninh vẫn giữ họ cũ chứ Bác?
|
Ôi thế mà sau hòa bình lập lại mình thấy rất nhiều nhà ở Hà Nội có bộ ảnh các vị lãnh tụ bằng lụa dệt của Trung quốc và ảnh của “ông mà bạn đố” mình toàn nghe đọc là “Tư Đại Lâm” từ hồi đó rồi chứ mình lại chưa nghe là “Từ Đại Lâm” bao giờ mới “chết” chứ.

Nếu mình nhầm bạn thông cảm nhé.

Bây giờ mới biết “ông ấy” còn được gọi như bạn nói.

Nhưng nghe giọng bạn mỉa mai cứ nhọn hoăn hoắt thấy “hãi” quá cơ.

Thế mà bạn cứ bảo bạn "thật thà"?
Định cười một cái cho vui vẻ cả nhà nhưng lại nhớ câu bạn bảo “...trung niên thì hehe, già hẳn rồi thì èè...” lại không dám cười nữa. Khiếp quá!