Trích:
Old Tiger viết
Về chương trình:
1) Ngày 22.4.2010 thứ 5 các bác đến ĐN:
Buổi tối chúng ta gặp mặt ăn tối, cười nói vui vẻ, ngắm cảnh Đà Nẵng trên sông Hàn về đêm…
2) Ngày 23.4 thứ 6:
- Sáng kéo quân ra Lăng Cô (về với biển) tắm biển, sinh hoạt đến chiều.
- Hoặc đi Hội An, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà…
- Chiều tối: về Đà Nẵng sinh hoạt toàn đoàn: Ăn tối, uống trà, văn nghệ chào mừng, nhảy nhót…
3) Ngày 24.4 thứ 7:
- Sáng 23.4 Chúng ta kéo quân đi suối Hoa, sinh hoạt vui vẻ, ăn trưa tại đó.
- Chiều kéo quân lên Bà Nà (suối Hoa và gần nhau) tiếp tục tham quan, tối đốt lửa trại, ăn chơi nhảy múa.
4) Ngày 25. 4 Chủ nhật:
- Sáng: tiếp tục quậy trên Bà Nà.
- Trưa rút quân.
- Buổi chiều các bác về nước, ai còn ở lại tiếp tục quậy.
|
* Old Tger và cả nhà mình ơi!
Nói chung chúng ta gặp nhau ở đâu cũng vui rồi nhưng mình có ý kiến là ngày 23/4 thứ 6 chúng ta đi
Huế (dù cưỡi ngựa xem hoa

) có được không?
Giờ rút quân trên Bà Nà nên xem kỹ lại vì dịp đó đông người đi du lịch, chẳng may nhỡ tàu bay, tàu bò thì nguy.

Cảm ơn OT và các bạn QKMT đã nhiệt tình giúp đỡ các QK tổ chức cuộc vui hội ngộ.
* QKTĐ nhà mình ơi!
Từ nay đến hôm đi (trước khoảng 2 tuần gì đó) những người tham gia "Đại hội đại biểu toàn NNN lần II" họp nhau cái nhé để xem cần chuẩn bị những gì cho chuyến đi...

Từ năm 1988 đến nay mình chưa đi tàu hỏa Bắc Nam bao giờ nên không có kinh nghiệm gì.