Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #227  
Cũ 27-03-2010, 23:37
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Trích:
vidinhdhkt viết Xem bài viết
Chứ cứ xoắn xuýt: "Anh làm sao thế? Có chuyện gì thế?" thì thế nào cũng nhận được một tiếng gầm :"Cô có để cho tôi yên không?" và vợ sẽ bù lu bù loa: "A...người ta quan tâm hỏi han thì...thế đấy...a..a..". Cứ lơ đi, cứ im thin thít và buổi tối hôm ấy dắt con biến đi chơi đến 10 giờ hãy về. Đúng 11 giờ không cần hỏi han gì thì tự lão ấy sẽ kể cho nghe, chứ mà hỏi han thì lại...ầm nhà!
Thế đấy các bà chị ạ.
Đoạn này phải ngậm ngùi công nhận là bác VD nói đúng thật, lại còn chuyện như này nữa các bác ạ: ví dụ như khi có 1 vấn đề gì đó khúc mắc, phụ nữ với bản tính đầy trách nhiệm bèn tổ chức 1 cuộc họp để bàn bạc thống nhất ý kiến các bên. Thì y như rằng, trong cuộc họp đó đàn ông không hề hé răng hé lợi đóng góp bất kỳ một ý kiến xây dựng nào: dù thư ký phiên họp kiêm MC đã trình bày cặn kẽ, tổng hợp mọi mặt của vấn đề và lịch sự, nhã nhặn mời đàn ông phát biểu ý kiến- nhưng kết quả là "muốn thế nào cũng được". Không ổn rồi, thư ký lại vội vàng, nhún nhường rút gọn biên bản xuống chỉ còn một dòng "Thế ai đúng ai sai?"; kết quả cũng nguyễn y vân "thế nào cũng được"... đến nước này thì thư ký kiêm MC bèn hét lên "Tóm lại anh muốn gì???!!", "Chả muốn gì". Ôi, trời ơi... hu.. hu..
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), hongducanh (27-03-2010), Siren (28-03-2010), vidinhdhkt (27-03-2010)