Không biết vì lý do gì mà bác Vidinh bỗng nhiên .. cởi mở kho hiểu biết tâm lý và tính cách phụ nữ thế nhỉ!
Mà phần lớn là đúng, thế mới .. kinh!
Trích:
vidinhdhkt viết
Nếu thấy chồng đi làm về với bộ dạng cau có thì người vợ thông minh phải pha ngay cốc nước chanh nhẹ nhàng bảo: "Anh uống đi cho đỡ mệt!" rồi lặng lẽ dắt con đi chơi hoặc lùa chúng nó vào phòng kín mà suỵt suỵt rằng: "Bố đang bực, tốt nhất là đừng làm ồn và tránh xa bố ra!". Chứ cứ xoắn xuýt: "Anh làm sao thế? Có chuyện gì thế?" thì thế nào cũng nhận được một tiếng gầm :"Cô có để cho tôi yên không?"
|
Em biết nhiều người cũng là người thông minh, cũng biết "bí kíp" này ... nhưng bản tính là quan tâm, vẫn xoắn xuýt hỏi han để ... nhận tiếng gầm bác ạh!

Thế mới .. đau cho phụ nữ chứ!
Đàn ông biết vậy, khi được (hay bị) quan tâm những lúc này, có thể ... bớt gầm lớn quá được không ạ?