View Single Post
  #10  
Cũ 24-03-2010, 15:01
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

A lô, a lô, em cực lực phản đối Cá Măng bêu tên bác Xamova lên nhá, bác Xamova đã dặn đi dặn lại là cứ để cô Tanhia đứng tên cho đắt hàng, chả là em bán buôn toàn 1 vốn 4 lời nên "về bên sale" em được cái hơi uy tín... thế mà CM này dốc tuột hết cả thông tin tình báo ra, em chán quá... Đề nghị em Cá Măng phát biểu thận trọng hơn nhé, không khéo bán được cái quạt lại bô lô ba la kể chuyện bác Xamova ở nhà quần áo xốc xếch ống thấp ống cao quét nhà với lại kho cá cho bác gái như nào... như nào... thì đúng là mất hết "thể riện" của chàng! Chả gì thì bác Xamova em đây cũng có cái cửa hàng kinh dịch, gieo quẻ... làm ăn uy tín... gieo bao quẻ chửa sai quẻ nào từ đầu năm đến giờ!
A, mải mắng Cá măng, em xít quên 1 điểm hoàn toàn ưu việt của cái em quạt điện này: riêng em này cứ ấn nút 1 phát là gió cứ gọi là tốc thẳng vào mặt, các bác nhé, không có cái đoạn tup-năng tup-niếc gì hết, nên các bác khỏi lo phải chạy vòng quanh theo nó làm gì cho nó nhọc! Cứ thế mà ngồi... mát kinh mát khiếp, đến khi rét quá thì ấn nút cái nữa thế là tắt, khỏe re! Đỡ mất công chạy vòng quanh như cái bọn quạt Nhật, nhọc muốn chết! Mời các bác mại dzô!
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Hồ Trương (25-03-2010), Nina (24-03-2010), USY (24-03-2010), vidinhdhkt (25-03-2010)