Trích:
Nina viết
|
Theo như trong bài viết và một số bài khác mà tôi đã tham khảo trước khi dịch bài này thì tôi mạn phép đưa ra môt số ý kiến xung quanh về vấn đề này:
Một di sản khổng lồ (khoảng sáu ngàn bức tranh) trong cả sự nghiệp sáng tác của ông thì phần lớn là những bức tranh có gam màu tối - đây có thể gọi là một phong cách hội họa (hoặc gam màu ưa thích) rất đặc trưng của ông. Vậy nhưng đã có một sự thay đổi nhỏ ở đây:
Trích:
|
Theo mách bảo của con tim, Aivazovsky đã tự tạo ra cho riêng mình một ngôn ngữ nghệ thuật rất trong sáng và tinh khiết, như chính đại dương đã tự mình nói lên điều đó. Phong cách diễn đạt này rồi cũng dần thay đổi, màu sắc riêng của họa sĩ ưa dùng ngày nào nay trở nên sáng hơn và theo bản năng, ông đã sáng tác ra những bức tranh "vẽ ngoài trời".
|
Có thể sự thay đổi về gam màu trong tranh ông cũng có thể bắt nguồn từ:
Trích:
|
Tuy nhiên, ở nước Nga từ những năm 1870 trở đi, mỹ thuật của Aivazovsky càng ngày càng bị phê phán. V. Stasov chỉ công nhận những tác phẩm hội họa trong thời kỳ đầu sáng tác của ông. Alexandre Benois đã viết trong cuốn "Lịch sử hội họa của nước Nga trong thế kỷ thứ 19" của mình là: mặc dù Aivazovsky đã được là môn đồ của Maxim Vorobyov, nhưng ông ta lại đứng tách biệt ra khỏi sự phát triển chung của trường phái mỹ thuật phong cảnh của nước Nga
|
Tuy nhiên ông vẫn giữ một phong cách riêng biệt cho mình:
Trích:
|
Nhưng dù sao sự nhận thức của ông về vạn vật vẫn không bao giờ thay đổi. Ông không tự mình đưa ra những phận sự mới về mỹ thuật, ông không bao giờ dập theo một khuôn mẫu hội họa nào từ các bạn động nghiệp của mình và ông cũng không có hứng thú với những diễn biến mới. Ông luôn tận tâm đến những tầm nhìn bao la và sự sôi nổi trẻ trung hoặc chi tiết nhiều hơn nữa, đến những lời nhắn nhủ ân cần của biển cả mà ông đã ấp ủ mang theo từ thời còn thơ ấu
|
Do vậy, theo tôi thì trang:
http://www.agniart.ru cũng là trang chủ của bài này đã cố gắng muốn giới thiệu những bức tranh có gam màu tương phản với gam màu riêng của ông, để muốn nói lên toàn bộ các mảng màu trong sự nghiệp của ông... Còn các trang khác có thể họ vẫn muốn bám theo đề tài bản chất rất Aivazovsky?.
Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi chứ chưa dám đưa ra một kết luận nào, mời mọi người góp ý