HOÀI NIỆM NƯỚC NGA
Lao xao trên đường Nguyễn Huệ
Chợt nghe tiếng nói thân quen
Mùi hương xi-ren ngào ngạt
Nước Nga bỗng ở gần bên
Du khách qua đường ríu rít
Màu da pha tuyết, pha sương
Trưa hè một người ngưng bước
Nghe lòng vời vợi nhớ thương.
Muốn gửi lời chào da diết
Tới con đường tuyết mùa đông
Phong non bìa rừng năm cũ
Hỏi còn có nhớ ta không?
Du khách vô tình xa gót
Ta buồn như mất cố nhân
Bao nhiêu năm rồi cách biệt
Nước Nga, ôi thuở thanh xuân
Đay la bài thơ AT lam ngẫu hứng 1 trưa hè dự thi 2002 do Hội hữu nghị Việt Nga tổ chưc.
|