Trích:
hungmgmi viết
Hôm đó các cụ kia ngồi lều câu cá để uống "nước ngọt", lưng quay ra hồ, cả hội chỉ chờ lúc các bác ấy phê rồi...dựa lưng, lăn tòm xuống ao là vớ ngay cái máy của bác Xurikop mà "phang" thôi.
|
Công nhận địa điểm ngồi hôm ấy hơi nguy hiểm, chỉ cần các bác ngồi phía ấy không chú ý một chút là "tỏm" ngay xuống hồ câu, hic. Đúng ra cái lều đó là chỉ dành để bày 1 mâm - 6 người thôi nhưng ĐS hôm đó hết chỗ nên chúng ta đành phải chấp nhận.
Không biết các bác còn hứng thú với "nhà sàn xinh xắn" cho đợt offline 18/4 sắp tới không ạ?