Trích:
LyMisaD88 viết
11. LỜI CHÀO CAO HƠN...
Chào hỏi là phong tục, nét đẹp văn hoá có từ lâu đời của dân ta. Nhưng hầu như ai thỉnh thoảng cũng gặp tình huống chào hỏi nhau thật khó trả lời.
Buổi chiều. Nhận điện thoại của anh bạn mời đi nhậu tại nhà hàng X, vừa dắt xe ra cổng, ông hàng xóm đang tưới cây vọng sang:
- Anh đi đâu đấy?
- À...ừ...Đi đây tí. Nghe hơi khiếm nhã.
Chẵng nhẽ trả lời là tớ đi nhậu.
Nhậu quắc cần câu, về đến cổng, gặp chị cùng xóm đon đả:
- Anh ăn cơm chưa?
- Ừm...À...Chưa.
|
Em xin ý kiến một chút ạ. Bác sống ở miền Trung, chắc chưa quen các câu hỏi kiểu như thế này, chứ ngoài Bắc thì đó là chuyện thường ngày thôi ạ. Đó như một câu chào thông dụng như là chào anh, thế thôi chứ không phải là họ quan tâm xem Bác trả lời câu hỏi thế nào. Em thì vẫn thường trả lời khi gặp câu hỏi tương tự là: Dạ em chạy quanh ạ, hoặc nếu gặp câu hỏi ăn cơm chưa thì em vẫn hỏi lại là: Còn Bác....