Ngồi làm việc suốt đêm mờ hết cả mắt, mỏi nhừ chân tay, em đang nghỉ giải lao lướt web nhâm nhi cà phê thì vô tình lang thang thế nào lại vào đúng trang này ạ. Em mừng quá vì cũng là dân bên Nga (đúng hơn là U) về nên rất muốn làm quen với mọi người ở đây ạ. Em xin giới thiệu 1 chút về mình:
_ Em sinh ra và lớn lên ở HN nhưng dòng đời đưa em đến Kiev năm 1993 và đẩy em về Hà Nội sinh sống và làm việc vào năm ngoái ạ
_ Tình yêu của em là Dynamo Kiev nên em ghét Spartak Moscow lắm ý ạ (xin các bác Miaso đừng ném đá nhé ạ)
_ Ngoài ra em còn hâm mộ AC Milan (tất nhiên vì Andrey Shevchenko rồi) nên em đặc biệt yêu thích màu đen và đỏ ạ
_ Moscow và Piter to lớn, oai phong, lịch lãm, hoàng tráng bao nhiêu thì cả TG này đều biết rồi. Em đã từng có vinh dự đi lang thang Quảng trường Đỏ, Arbat, há hốc mồm ngắm Beli Noch và cung điện mùa hè ở Piter nhưng em vẫn thích Kiev yên bình không skin nhất ạ
_ Công việc của em quá nhàn rỗi (tất nhiên vì thế nên đồng lương rất còm) nên em hay la cà cà phê cà pháo ở xung quanh khu vực KS Hà Nội. Bác nào ở đây hay ngồi đó thì chúng mình bắt tay nhau làm quen cái nào