Trích:
Anh Già viết
Em thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào, thấy các quan bác có nhiều sóc quá thì cũng cố theo một con cho khỏi lạc đàn  :

|
Sóc nhỏ đáng yêu quá!
Nhóm "PRO NNN" chuyên chụp ảnh "chân rung" hoa - lá - cảnh và chim chóc, côn trùng nay được bổ sung một tay máy cừ khôi nữa rồi! Hoan hô bác Anh Già!
Hôm qua, ở trước Coop Mark Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, HM thấy một đám nhỏ nhìn ngó theo bàn tay chỉ và ánh mắt thích thú, hớn hở của một bé con xinh xắn. Nhìn theo, HM thấy một chú sóc nâu thoắt ẩn, thoắt hiện trong đám lá xanh ... Chưa kịp vui lây, thì có tiếng "bựt!" - sóc con ré lên và cong đuôi nhảy mất!
Nhìn lại, thấy một tên thanh niên (hình như là người giữ xe cho Coopmark) tay lăm lăm cái ná thun, văng tục tiếc rẻ đã không bắn rớt sóc con tội nghiệp.
Tim bỗng nhói đau vì ánh mắt ngạc nhiên đến kinh hoàng, kèm tiếng khóc bắt đền của cô bé: Sóc con đâu rồi?! Mẹ ơi, tại sao chú ấy lại làm thế?!