Sáng nay, mở lịch treo tường thấy có câu thơ của Nguyễn Thị Minh Thông:
" Mùa đông về - nơi anh có lạnh không
Tấm áo em may đan toàn sợi nhớ
Tiếng ai nói thoảng qua bên khung cửa
Em giật mình - tưởng như tiếng anh."
Ngày hôm nay cũng là ngày ĐẠI HÀN (giá rét). Bỗng dưng thấy nhớ Đà Nẵng quá!.
Mấy ngày gần đây, tôi có nhận được nhiều thư của các thành viên bàn về việc tổ chức sinh nhật NNN lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Do tình hình địa lý của nước ta nên việc chọn Đà Nẵng là điểm đến của ngày SN NNN lần thứ 5 là vô cùng hợp tình , hợp lý.
Tôi xin mở topic này, hy vọng mọi người cùng quan tâm cho những ý kiến đóng góp thật cụ thể... Tuy rằng, từ nay đến ngày SN NNN còn khá xa, nhưng cũng nhanh lắm!
Đề nghị mọi người cho biết:
- THỜI GIAN (đến và về)?
- ĐỊA ĐIỂM - ĐÀ NẴNG
- PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN? "Ở hai đầu nỗi nhớ" có lẽ đi bằng tàu bay rồi - Phen này lại có dịp quấy admin, đặc biệt là bạn daquen trẻ trung . xinh đẹp thiết kế cho đoàn ở HN và SG vé càng rẻ càng tốt ( nhưng vẫn đi theo hãng hàng không VN - chứ không đi hãng Jet x ta đâu

" ăn mày còn đòi xôi gấc")
- DỰ TOÁN CHI PHÍ? ở mức trung bình.
- LICH TRÌNH Ở ĐÀ NẴNG.
...
Chúng ta cùng ĐẼO và ĐĂNG KÝ ở đây nhé

.