Trích:
Old Tiger viết
Virus à!
Ông bà ta có câu “… Sự thật mất lòng”. Lời khen bao giờ cũng dễ nghe, còn lời chê, lời góp ý thẳng thắn bào giờ cũng khó nghe phải không Virus?.
Dân Quảng Nam tớ có câu: “Cái chi ra cái chi, cái nớ ra cái nớ. Cái chi ra cái nớ là trật”. Cũng như chén bác ra chén bác, chén em ra chén em, chén bác ra chén em là trật. đừng lẫn lộn Virus à.
Và cũng vì “chén bác, chén em mãi rồi” với nhau nghĩa là chúng ta đã quen thân nhau nên tớ mới nói ra những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn, chỉ có một mục đích duy nhất là mong muốn mọi điều trở nên tốt đẹp hơn.
Không ít người cho rằng tớ cố tình công kích BQT, rồi nào là cố chấp, bạc tình, bạc nghĩa với bạn bè… He he, có thể là tớ ăn nói vụng về, không được khôn khéo, nhưng trong tâm tớ tớ thấy mình không hề có một ý nghĩ gì xấu đối với các bạn.
Rất tiếc là các bạn không hiểu.
Ngày mới vào 4R tớ rất thích câu nói của HM: Nhờ có 4R NNN tự nhiên mình lượm được rất nhiều người bạn tốt.
Nhưng giờ cũng tại nơi đây mình đã mất đi không ít người bạn.
Chào!
|
Bác à,
Bác có nóng giận thì cũng nên đọc kỹ lại câu chữ của em, trước khi bác "phán" rằng em đang lẫn lộn công tư này nọ bác nhé.
Em cũng hay trích lại lời của người khác để mà đưa ra quan điểm của mình giống như bác, cho nên em xin trích lại chính những lời của em post bên trên để bác có thể "sau một đêm ngủ dậy, thấy mình thật hững hờ":
Trích:
|
Mà, chén bác chén em với bác mãi rồi mà tự dưng dạo này cứ thấy bác xa xa. Bác toàn cho anh em bay cao vút trời mây. Dù gì thì theo em được biết trong NNN mình "quan bác" thì ít, nhưng mà dân thường thì nhiều. Không biết bác đang nói đến ai?
|
Bác có cần em phải nhấn mạnh lại ý em muốn nói bên trên không ạ? Hay bác cần em giải thích tiếp, vì sao em lại xóa cái chủ đề đó hoặc cụ tỷ giữa 3 cái đoạn em post kia, nội dung nó có gì liên quan đến nhau không?
Trong diễn đàn này, em (cũng như một số bác khác) được 1 thành viên gọi bằng "quan" là đã đủ rồi bác ạ! Em không ngờ và cũng chẳng mong được thêm bác OT (một người mà em kính trọng) cũng "đá" bằng cái từ đó.
Trích:
|
Rất tiếc là các bạn không hiểu.
|
Vậy ở đây, "bọn em" không hiểu, hay là bác không hiểu? Hay là mạnh ai người nấy tự hiểu?
С уважением, Вирус!