View Single Post
  #59  
Cũ 04-03-2010, 16:46
Милая_утка's Avatar
Милая_утка Милая_утка is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 163
Cảm ơn: 98
Được cảm ơn 69 lần trong 54 bài đăng
Default

Đã đi thi thì ai chẳng mong được giải cao nhất.
Chị không biết em học giỏi như thế nào, nhưng ngày xưa chị và các bạn làm bài quốc gia, có nhiều câu không thể hiểu được "tại sao lại thế" và thầy cô cũng không giải thích được mà chỉ những câu đại loại là: "người Nga nói như thế/tiếng Nga là thế". Mà chị chắc chắn rẳng có nhiều câu đến chính cô giáo của em cũng chưa chắc đã giải thích chính xác được cho học sinh mà chỉ biết đáp án là như thế. Trong những trường hợp như thế không học thuộc lòng thì phải học thế nào em? Kiến thức đất nước không học thuộc thì làm sao mà nhớ được? Bài luận là do chính tay em viết, nhưng không học thuộc thì vào phòng thi em lại "chém gió" à? Chính vì thế mà chị khuyên em bé kia cố gắng học thuộc lòng càng nhiều càng tốt vì em mới chỉ học lớp 11, em mới học tiếng Nga được một năm có lẽ còn non hơn so với những em học lớp 12.
Hơn nữa, ngay từ đầu chị đã hỏi là em ấy học ở tỉnh nào. Nghệ An xa trung tâm quá! Tất nhiên là cô giáo của các em cũng khá giỏi (điều này chị biết) nhưng so với những em học ở Hà Nội mà chẳng đâu xa là so với Nguyễn Huệ các em thì điều kiện ôn tập không tốt bằng, các em không được ôn luyện một cách "bài bản và chuyên nghiệp" như các em đâu Phương Nga!
Chị góp nhặt kinh nghiệm của thầy chị và những người bạn cũng học qua những kì thi để chia sẻ cho moonlovely. Học ngoại ngữ ngoài học hiểu thì phải học thuộc. Thuộc càng nhiều càng tốt, thuộc càng nhiều thì lúc thực hành ngôn ngữ mới chính xác.
Em có thể coi kì thì Quốc Gia là một sân chơi có kẻ thắng người thua, nhưng...vẫn có những trường hợp kẻ thua trở thành kẻ thắng và có những kẻ thắng bị "đá một cách phũ phàng" ra khỏi cuộc chơi.
__________________
:D
Trả lời kèm theo trích dẫn