Trích:
Милая_утка viết
Giải nhì có được coi là "cao" không em?  Ừ thì qua rồi cái thời vào thẳng Đại Học nhưng có giải thì vẫn được ưu tiên chứ em. Anh chàng gì ở trường em (chị quên tên rồi) hình như cũng là thần tượng một thời của khối em Nguyễn Huệ thì phải  . Nếu không nhờ vào giải nhì quốc gia môn Hóa thì chưa chắc đã đỗ Ngoại Thương. 
Tất nhiên chuyện "cá chép" trong thi cử cũng không hay ho cho lắm nhưng đối với những em bé học đang học lớp 11 mà cạnh tranh với các em lớp 12...thì hơi thiệt thòi.
|
Chẹp! Còn tùy vào tham vọng của từng người!

'Anh chàng gì ở trường em (chị quên tên rồi) hình như cũng là thần tượng một thời của khối em Nguyễn Huệ': em không biết, thần tượng chị nhắc tới này không nằm trong danh mục thần tượng của em. Ôn thi QG phải bỏ cả học trên lớp nên được ưu tiên cũng chẳng có gì phải xấu hổ hết. Cái gì chẳng có giá của nó. Đấy là may mắn đỗ thì ko sao, chứ nếu mà trượt thì....
Kể cả có học thuộc thì vào phòng thi cũng 'cá trôi' gần hết, không thể bảo là cá chép được. Thiệt thòi để sang năm có thêm kinh nghiệm, năm nay có không may mắn thì vẫn còn năm lớp 12. Chung quy lại nó cũng chỉ là một sân chơi như bao sân chơi khác có kẻ thắng người thua. Quan trọng nhất vẫn là kì thi ĐH. Không có gì mà phải 'oai ghê gớm'.
Em hơi lạc đề 'Hội thoại trong tiếng Nga'!

@moonlovely: check hộp tin nhắn nhé!