

Gửi tới bác BĐ lời chúc của cựu hội viên hội NYL

Chép tặng bác bài thơ của Phan Trung Hiền
MÙA XUÂN VỚI NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG
Mùa xuân này bạn ở chiến trường xa
Không về được cùng tôi đón mừng năm mới
Phong thư mỏng với đôi dòng viết vội
Vẫn nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc ngày nào
Mùa xuân về trên điểm chốt cheo leo
Hoa ban nở trắng một vùng biên giới
Những buổi sáng sương giăng mờ dốc núi
Nòng súng giương cao dõi bóng quân thù
Chén trà thơm đồng đội rót mời nhau
Cơn gió quện sớm bay làn khói thuốc
Bánh trưng xanh nồng nàn hương vị Tết
Quà hậu phương chan chứa biết bao tình
Lính xa quê làm bạn với núi rừng
Nhớ đồng bằng cách chi mà nói hết
Dăm lá thư nhà tiểu đội chuyền nhau đọc
Hẳn quê mình mùa xuân rất vui
Tôi gấp lại trang thư lòng xúc động bồi hồi
Thương đời lính đầy gian lao vất vả
Những hy sinh lặng thầm chưa bao giờ bạn kể
Vì bình yên cho tất cả mọi người
Mùa xuân đến cây rừng thay lá mới
Áo lính dẫu bạc mầu năm tháng vẫn xanh tươi