Trích:
haiyen viết
Kính chào các bác,
Dạo này em cứ bận tít mù vì đủ thứ việc nên chả ghé thăm các bác được. Nghe các bác bàn offline mà thấy thèm quá. Nhưng mà bên cơ quan em lại đang có kế hoạch đi Côn Đảo vào tháng 4 rồi.
Bác Micha và chị HM ơi, em sẽ gửi mua ít đồ ăn từ Matxcova về để góp vui nhé. Chúc các bác zui zẻ !
|
Ôi OT đây thật có lỗi khi quên không hú tên haiyen, một mem ngoài những điều như HM nói:
Trích:
|
Hoa May viết
người nhiệt tình nhất trong "trò chơi khói lửa với Saslik" cùng với chị Sao Mai ở Văn Thánh mừng sinh nhật 3N năm rồi!
Mọi người, nhất là bác Cả Micha và 2 vị khách đặc biệt Geobic và Hogia hẳn là vẫn nhớ các đồ ăn "độc" của Hải Yến sưu tầm từ khắp nơi, đặc biệt là món Xúc xích rất khủng của Đức, hạt Hướng dương từ Mat - hạt nhỏ nhưng chắc và thơm!
|
còn để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người bằng bài báo viết về kỷ vật Samovar trên báo Lao động và trên trang chủ nuocnga.net.
Hải Yến ơi! Đi Côn Đảo rồi về lại đi Đà Nẵng nữa cho oách. Sợ gì!